Về nhà phát hiện chiếc xe ga mới mua bị rạch nát yên, tôi hoảng hốt tưởng bị trộm, nhưng thủ phạm lại là vợ mình với lý do khiến tôi suýt ngất.
Cuối tuần, tôi ra ngoài sớm dự tiệc nhà mới của em trai. Để tránh rắc rối, tôi gọi taxi và để xe máy ở nhà. Chiều về, tôi hoảng hốt phát hiện yên xe tay ga mới tậu bị rạch nát. Tôi chạy vào nhà hỏi vợ, thấy cô ấy đang xem phim. Tôi quát cô ấy vì để trộm vào, nhưng cô bình tĩnh đáp: "Em làm đấy, trộm gì chứ!". Tôi sốc vì không hiểu lý do vợ lại làm vậy, có phải cô ấy ghen tuông không? Thực ra, cô em đồng nghiệp mới vào làm đã xin đi nhờ xe tôi vài hôm sau khi xe của cô ấy bị mất.
Cô ấy nói rằng sáng đi làm thường chen chúc trên xe bus và không có tiền gọi taxi, nên nhờ tôi cho quá giang vài hôm. Tôi nghĩ chuyện này bình thường, nên sáng nào cũng đón và đưa cô ấy về. Tuy nhiên, tôi không kể cho vợ vì sợ cô ấy nghĩ ngợi. Sau hơn một tuần, vợ tôi biết hết chuyện vì một đồng nghiệp của cô ấy nhìn thấy và báo lại. Vợ tôi đã rất giận và mắng tôi, khiến tôi bực bội. Cuối cùng, cô ấy xách túi về nhà ngoại, còn tôi phải đi thay yên xe. Tôi nhớ lại lời vợ nói về việc không chấp nhận ai khác ngồi sau yên xe chồng, thấy rờn rợn.
Vợ tôi có phải mắc chứng cuồng ghen không? Tôi nên làm gì trong tình huống này?


Source: https://afamily.vn/ve-nha-thay-chiec-xe-ga-moi-mua-bi-rach-nat-yen-toi-cuong-len-tuong-nha-co-trom-nao-ngo-thu-pham-lai-chinh-la-vo-minh-ly-do-co-ay-dua-ra-khien-toi-suyt-ngat-2019121713235231.chn